"Chạy như cô dâu mới lần đầu gặp gia đình chồng"
Ba năm trôi qua, Hải Anh, 29 tuổi, đã trở thành dâu con trong nhà chồng, nhưng cô vẫn hào hứng kể lại kỷ niệm lần đầu ra mắt nhà chồng. Là con gái Hà Nội, Hải Anh phải lòng chàng trai đất Quảng. Sau vài tháng yêu nhau, bạn trai cô rủ cô về nhà chơi, nhưng Hải Anh lo sợ và ngại ngùng. Trong chuyến du lịch của cơ quan đến Quảng Nam, bạn trai đã thuyết phục cô về ra mắt. Dù rất hồi hộp, cô vẫn theo anh và cuối cùng đã đến nhà chồng tương lai, nhưng bố mẹ chồng lại đi vắng.
Hải Anh về ra mắt nhà chồng tương lai, chỉ có chị dâu đang nấu cơm. Chị dâu tỏ ra lạnh lùng khi Hải Anh chào hỏi, rồi bảo cô gọt đu đủ cho bữa tối. Hải Anh không thích đu đủ và chưa từng gọt trước đó, nên rất lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng khi cố gọt cho đúng. Tuy nhiên, khi bố mẹ chồng về và cả nhà ăn tối cùng nhau, Hải Anh cảm thấy thoải mái hơn và dần hòa nhập với gia đình.
Hải Anh kể lại: "Có lần mình thấy khát nước, rót nước mời cả nhà rồi xuống bếp phụ chị dâu làm gỏi gà Tam Kỳ. Món gỏi thật ngon, khiến mình xuýt xoa mãi." Ban đầu, Hải Anh căng thẳng khi gọt đu đủ, nhưng sau đó tự nhiên hơn, khiến bạn trai lo lắng. Anh nói: "Ngồi ngoài nghe mà run vì sợ bạn gái nói linh tinh." Mặc dù không biết gia đình chồng chấm điểm thế nào, Hải Anh nghĩ mình chỉ được 6 điểm. Thời gian trôi qua, cô dần hoàn thiện bản thân và được gia đình chồng yêu quý. Giờ đây, Hải Anh cảm thấy rất thoải mái với chị dâu và mẹ chồng. Ba năm đã trôi qua, cô thấy mọi chuyện vẫn ổn và gia đình chồng rất tốt.
Thỉnh thoảng, khi có ai nhắc đến lần ra mắt nhà chồng, Nguyệt lại hỏi chị dâu về ấn tượng của chị. Chị dâu nhớ ngày đó thấy Nguyệt chân thành và thẳng thắn, nên có ấn tượng tốt. Một năm làm dâu, Nguyệt vẫn thấy sốc và buồn cười khi nhớ lại lần đầu về nhà chồng. Trước khi cưới, Nguyệt và Tuấn quen nhau ba năm, nhưng chỉ là bạn bè. Tuấn đã yêu Nguyệt lâu nhưng chưa ngỏ lời. Một ngày đẹp trời, Tuấn rủ Nguyệt về nhà chú mình chơi với lời hứa về vườn trái cây hấp dẫn. Nguyệt, ham ăn và thích đi chơi, đã đồng ý ngay. Sáng hôm đó, khi Tuấn đến đón, Nguyệt mặc quần sooc và áo ba lỗ, khiến Tuấn bất ngờ và sốc.
Nguyệt kể, lúc đó, anh đề nghị cô vào lấy thêm áo sơ mi để chống nắng. Nguyệt đồng ý và cùng anh về nhà chú chơi. Bên cạnh là nhà Tuấn, nên Nguyệt phải sang chào hỏi. Nhớ về lần ra mắt đầu tiên, Nguyệt cảm thấy hồi hộp, đỏ mặt khi thấy nhiều đàn ông ở đó. Anh nắm tay Nguyệt và tự tin tuyên bố với gia đình rằng cô sẽ là vợ anh. Bố mẹ chồng rất thoải mái, nhưng vì có nhiều anh em trai, bữa cơm diễn ra nhanh chóng, trong khi Nguyệt chỉ mới bắt đầu ăn thì Tuấn và các em đã ăn xong.
Tất cả anh em Tuấn đồng loạt đứng dậy, nhưng mình lại thấy thèm món ăn mẹ chồng nấu. Mình quyết định khen mẹ chồng và xin thêm món ăn với điều kiện mẹ phải ngồi ăn cùng. Mẹ chồng đồng ý, còn mình thì vét sạch nồi. Tâm Anh cũng lo lắng khi lần đầu về ra mắt nhà chồng ở Hà Nội.



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/run-nhu-dau-moi-lan-dau-ra-mat-nha-chong-2013032504534744.chn